Đời tôi luôn có Chúa

0
477

Sinh ra trong một gia đình khó khăn, sống trong một giai đoạn khó khăn, đến khi lớn lên, đi học, vào Dòng Tu vẫn còn gặp nhiều chông gai… thế nhưng tôi vẫn luôn vững tin tiến bước, bởi tôi biết rằng Chúa luôn ở với tôi. Ngài luôn bao bọc, chở che, dìu dắt và ban ơn. Chính tình thương và tình yêu của Ngài đã tiếp cho tôi thêm sức mạnh, niềm tin và ý chí. Chính tình yêu thương của Ngài luôn đồng hành cùng tôi trong mỗi bước đường của cuộc sống, của đời tu.

Tôi vẫn còn nhớ như in những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Vì gia đình không mấy khấm khá, nên phải vất vả lắm tôi mới có thể hoàn thành xong chương trình phổ thông. Bữa no, bữa đói. Sáng đi học, chiều mang giỏ ra đồng bắt tôm, bắt cua để có tiền đóng học phí. Đã bao lần tôi có ý định bỏ học để đi làm trợ giúp gia đình. Mẹ tôi động viên trong nước mắt nhưng bằng một niềm tin tưởng: Hãy gắng học đi con, khó khăn nào cũng qua nhưng nếu không học thì khó thành người lắm. Chúa sẽ giúp gia đình ta, con ạ! Có lẽ lời động viên của mẹ đã tiếp cho tôi thêm sức mạnh, để cùng gia đình, tôi vẫn bám trụ với lớp, với trường. Và một điều tôi tin tưởng rằng chính lúc khó khăn đó, Chúa đã luôn bên cạnh gia đình, bên tôi. Vì mấy đứa bạn có hoàn cảnh giống tôi, chúng đã không thể vượt qua. Tôi chẳng khá hơn hoàn cảnh của đám bạn bao nhiêu nhưng lại có thể đứng vững trong một giai đoạn đầy chồng gai như thế.

Ngày cầm tờ giấy báo trúng tuyển đại học là ngày vui nhất trong cuộc đời của tôi, nhưng đó cũng là ngày những giọt nước mắt đã lăn trên gò má nhiều nhất. Vui đấy, hạnh phúc đấy. Thành quả bao năm miệt mài đèn sách trong lao nhọc đã có kết quả đấy. Nhưng lấy tiền đâu để có thể học chương trình đại học trong suốt bốn năm trời? Lúc ở nhà, dù bữa no, bữa đói nhưng dầu sao tôi cũng ở trong gia đình, cũng có thể gắng gượng mà vượt qua. Còn giờ đây, khi học đại học, tôi phải sống xa nhà, phải cần tiền để có thể trang trải cho việc học của mình. Tinh thần và ý chí thì có thừa nhưng lấy cái gì để có thể làm cho nó vững mạnh, làm cho nó thành hiện thực? Sau này, khi đã tốt nghiệp đại học, tôi vẫn không hiểu vì sao mình có thể vượt qua được giai đoạn đó. Điểm xuất phát của cả gia đình là tám trăm ngàn đồng, số tiền mà tôi đã mang theo để đặt chân vào đời, để bắt đầu một giai đoạn mới! Tôi vẫn hay nói đùa với bạn bè: “Tau có nồi cơm Thạch Sanh!” Khi suy nghĩ kỹ hơn, khi có dịp nhìn lại những chặng đường của mình, tôi biết rằng Chúa đã giúp tôi. Ngài không hiện ra, không làm phép lạ, nhưng Ngài ban ơn theo cách riêng của Ngài qua sự cố gắng của gia đình, qua bàn tay của ân nhân, bạn bè…

Bước vào đời tu, tôi tưởng như mọi thứ đã trở nên suôn sẻ, tưởng như những chông gai đời người đã tạm gác lại để nhường chỗ cho những tháng ngày tươi đẹp. Nhưng không, dường như nỗi khó khăn là hành trang của đời tôi; dường như nó không thể tách rời tôi. Thi cử rớt lên, rớt xuống! Điều này có lúc đã “đe doạ” đến ơn gọi của bản thân; có lúc tôi nghĩ mình không có ơn gọi, chí ít là ơn gọi trong Dòng Ngôi Lời… Nhưng Thiên Chúa luôn viết những nét thẳng trên những đường cong. Chính tình yêu của Ngài đã cho tôi thêm sức mạnh, đã mở ra cho tôi nhiều lối thoát, đã dẫn tôi đi trong cánh tay hiền mẫu. Đời tu của tôi vẫn mỗi ngày mỗi thăng tiến. Tôi vẫn đang tiến bước trong hành trình ơn gọi. Tôi vẫn thấy Chúa trong cuộc đời của mình. Ngài đã không để tôi phải bước đi trong cô đơn, thất vọng. Cánh tay Ngài vẫn luôn giang rộng, chở che.

Đời ta sẽ là gì nếu không có Chúa? Đời ta sẽ ra gì nếu không có ơn Chúa? Ta sẽ bước đi thế nào nếu thiếu những nhịp chân của Chúa? Có lẽ mỗi người sẽ có cách cảm và cách trả lời khác nhau về nhữngđiều này, nhưng với tôi, nếu không có lòng thương và tình yêu của Chúa, tôi không thể vượt qua được bao chông gai của cuộc đời. Mỗi bước đường tôi đi đều có dấu vết của Ngài, dấu vết của sự bao dung, dấu vết của sự quan phòng, dấu vết của người Cha từ ái. Và tôi biết, và tôi tin.

Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Linh, SVD

(Trích từ Nội San Học Viện Ngôi Lời Việt Nam 2016, chủ đề: Những Cung Bậc Yêu Thương)

Bài trướcĐTC đề cao sự cộng tác giữa Công Giáo và Chính Thống Hy Lạp
Bài tiếp theoLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 8 Thường Niên – Năm C

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây