Thường Niên – Tuần XXVII – Năm A

0
336

Chúa Nhật – Ngày 08- Tháng 10

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXVII

Bài đọc 1 : Is 5,1-7

Bài đọc 2 : Pl 4,6-9

Tin Mừng : Mt 21,33-43

…Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: ‘Chúng sẽ nể con ta.’ Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: ‘Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!’ Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi. Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia?” Họ đáp: “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.” Đức Giêsu bảo họ: “Kinh Thánh có câu: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.”

TẶNG PHẨM THIÊN CHÚA BAN

Thiên Chúa là Đấng toàn năng, toàn thiện, tác tạo nên mọi loài trong vũ trụ.

Thiên Chúa sáng tạo trời – đất, vạn vật, vũ trụ, con người. Con người là thọ tạo cao quý hơn trong tất cả mọi loài, vì con người được tạo dựng theo hình ảnh của Ngài. Với lòng yêu thương cách đặc biệt, Thiên Chúa đã tặng ban cho con người hưởng dùng và cai quản mọi loài trong vũ trụ, đó chính là hồng ân yêu thương nhưng không của Thiên Chúa. Ấy vậy mà, con người vì lòng ham muốn vị lợi, ích kỷ đã không nhận ra hồng ân nhưng không của Thiên Chúa ban, như các tá điền trong Tin Mừng theo thánh Mátthêu ngày hôm nay. Người tá điền vì vị lợi cá nhân, đã sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để chiếm lấy gia tài của ông chủ.

Nhìn vào thực tế xã hội Việt Nam hiện nay, chúng ta thấy có nhiều người đóng vai “tá điền”. Họ sẵn sàng ký kết những hợp đồng kinh tế bất lợi cho xã hội, sẵn sàng lừa gạt người khác chỉ vì những lợi ích kinh tế cá nhân. Lý do chính có lẽ khởi nguồn từ đường lối giáo dục ích kỷ, lòng hẹp hòi; sâu xa hơn là do họ không nhận ra Đấng siêu nhiên đã tạo nên mọi sự cho họ hưởng dùng và họ quên rằng Đấng ấy có thể ban cho và cũng có thể lấy lại.

Lạy Chúa là Đấng toàn năng, xin Ngài hãy tha tội và thánh hóa chúng con, để chúng con trở nên con cái ánh sáng, và sống hữu ích cho trần gian.

Phaolô A Hóa

Thứ Hai – Ngày 09 – Tháng 10

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXVII

Bài đọc : Gn 1,1-2,1.11

Tin Mừng : Lc 10,25-37

Khi ấy, có người thông luật kia muốn thử Đức Giêsu mới đứng lên hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”  Người đáp: “Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào?” Ông ấy thưa: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình.” Đức Giêsu bảo ông ta: “Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống.” Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: “Nhưng ai là người thân cận của tôi?” Đức Giêsu đáp: “Một người kia từ Giêrusalem xuống Giêrikhô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lêvi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc…

ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cho ta biết đâu là điều quan trọng nhất trong cuộc đời, đó là: yêu mến Đức Chúa và yêu thương người thân cận như chính mình.

Câu hỏi được đặt ra là: ta phải yêu mến Thiên Chúa thế nào? Đó là ta yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn. Điều đó đồng nghĩa với việc ta phải chọn Thiên Chúa làm mục đích tối hậu của đời mình. Thiên Chúa luôn là ưu tiên chọn lựa hàng đầu trong mọi lựa chọn của ta. Yêu mến Thiên Chúa cũng đồng nghĩa với việc tuân giữ lề luật Ngài ban.

Còn thế nào là yêu mến người thân cận như chính mình? Điều đó có nghĩa là ta quý trọng, yêu mến bản thân mình như thế nào thì ta cũng phải làm điều đó với người lân cận.

Hai điều trên có thể tóm tắt lại trong hai từ “yêu thương”. Cuộc sống của ta phải biểu lộ, diễn tả tình yêu thương: tình yêu với Thiên Chúa và với mọi người.

Lạy Chúa, thật là đơn giản khi diễn tả lề luật của Ngài, đó là luật yêu thương. Nhưng để sống trọn giới luật của Chúa thì không hề đơn giản với chúng con. Chúng con sẽ không làm được gì nếu không có Ngài. Xin hãy hướng dẫn, soi sáng để chúng con biết sống trọn giới luật của Chúa.

Giuse Vũ Tiến Lợi

Thứ Ba – Ngày 10 – Tháng 10

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXVII

Bài đọc : Gn 3,1-10

Tin Mừng : Lc 10,38-42

Khi ấy, Đức Giêsu vào một làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mácta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mácta

thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” Chúa đáp: “Mácta! Mácta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”

DUNG HOÀ GIỮA CÔNG VIỆC VÀ LẮNG NGHE CHÚA

Cuộc sống văn minh ngày nay có nhiều điều để con người lựa chọn. Sự lựa chọn là điều rất quan trọng giúp con người biết suy nghĩ, biết phân biệt, biết cách sống tốt hơn… Bài Tin Mừng hôm nay cho tôi thấy hai con người với hai thái độ sống khác nhau, đó là chuyên lo cầu nguyện và chuyên lo làm việc. Tôi phải biết chọn cách tốt nhất là phải dung hòa hai thái độ sống ấy.

Chúa không nói thái độ của cô Mácta là xấu, nhưng Chúa muốn cô không nên dừng lại ở những chuyện nấu ăn, tiếp đón và đặc biệt là muốn khoe công lao của mình… Hơn nữa, Chúa không nói công việc của cô Mácta là vô ích nhưng cô chỉ thiếu một việc là lắng nghe Lời Chúa mà cô Maria đã chọn. Cô Maria đã đón Chúa với tâm hồn rộng mở, luôn sẵn sàng lắng nghe những lời đem lại sự sống đời đời. Những điều khác chỉ mang tính phụ thuộc, chứ không phải là điều cốt yếu cho sự sống đích thực.

Trong cuộc sống, tôi có xu hướng luôn quan tâm đến những việc bên ngoài. Lời Chúa dạy tôi đừng quá lo lắng, hãy phó thác, và có tâm hồn thanh thoát bình an để dễ dàng đón nhận Chúa hơn. Bởi vì, cuộc sống quá nhiều tiếng ồn ào che lấp đi sự thinh lặng. Tôi phải có những giây phút thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa, những giây phút trở về để nhận ra Ngài.

Lạy Chúa, xin cho con có tinh thần phục vụ tận tâm như cô Mácta. Nhưng xin cũng ban cho con một tâm hồn cởi mở, sẵn sàng lắng nghe và đón nhận lời Chúa như cô Maria.

Phanxicô X. Nguyễn Trí Long

Thứ Tư – Ngày 11 – Tháng 10

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXVII

Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng (Tr)

Bài đọc : Gn 4,1-11

Tin Mừng : Lc 11,1-4

Khi ấy, Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông.” Người bảo các ông: “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: “Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến, xin Cha cho chúng conngày nào có lương thực ngày ấy; xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.”

CHỌN THẦY

“Thưa thầy, xin dạy chúng con…” Khi xin ai dạy dỗ mình, ta phải tin tưởng vào người ấy. Không phải tin vào khả năng mà còn tin vào cả con người của họ. Các môn đệ đã xin Đức Giêsu dạy các ông, tôi nghĩ, không chỉ xin một lần và xin một việc nhưng là xin Người dạy bất cứ điều gì các ông đang thiếu sót những lúc cần.

Trong bối cảnh của xã hội Do Thái lắm nhóm, lắm thầy, các môn đệ của Đức Giêsu rối không biết đâu là thầy đích thực. Có lẽ các ông đã thấy được khuôn mẫu cho đời sống của mình là Đức Giêsu và tin tưởng vào Người nên mới nhờ đến Người.

Ngày nay, nhiều bạn trẻ thích lấy diễn viên này, ca sĩ kia làm thần tượng cho mình hay lấy bất cứ một người nổi tiếng nào để yêu thích, ngưỡng mộ và học theo… Đức Giêsu có phải là một người tuyệt vời để ai đó chọn làm “idol”? Những Kitô hữu ngày nay dù có đọc, có nghe lời Chúa nhiều, có học về Đức Kitô nhiều cũng chưa dám chọn Đức Kitô là “idol” cho cuộc đời mình. Họ không chọn có thể vì họ chưa hiểu hết con người Giêsu hoặc không thấy được sự hấp dẫn từ Người. Các môn đệ của Chúa may mắn hơn chúng ta ngày nay. Họ được sống với Người, nghe Người giảng dạy, chứng kiến những dấu lạ Người làm. Có thể vì lẽ đó mà các ông đã mạnh dạn chọn Đức Kitô làm khuôn mẫu để mình học theo.

Ước chi qua lời Chúa hôm nay, mọi người dám mạnh dạn bắt chước các môn đệ khi xưa mà thốt lên rằng: “Thưa thầy, xin dạy chúng con”. Để từ đó, chúng ta không phải xao động hay băn khoăn trước những người thầy khác vì ta đã có một người thầy đích thực là Đức Giêsu Kitô.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con khám phá và xác tín sâu xa rằng Ngài là vị Thầy tuyệt vời nhất của đời con.

Tađêô Đào Duy Thiện

Thứ Năm – Ngày 12 – Tháng 10

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXVII

Bài đọc : Ml 3,13-20a

Tin Mừng : Lc 11,5-13

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả‘; mà người kia từ trong nhà lại đáp: ‘Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.’ ? Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. “Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?”

CẦU NGUYỆN

Trong nhịp sống vội vã ngày hôm nay, dường như thời gian là một điều vô cùng quý giá mà con người không được phép lãng phí. Chính vì thế, những việc như kiên nhẫn và chờ đợi cũng trở nên vô cùng xa xỉ mà con người ít dám nghĩ đến. Trong đời sống đức tin ngày nay cũng vậy, kiên nhẫn cầu nguyện giờ đây cũng trở thành một việc khá khó khăn đối với mỗi người tín hữu.

Cuộc sống bận rộn đến nỗi cầu nguyện dường như là một việc lãng phí thời gian, và chỉ dành cho những người lớn tuổi. Sự mất kiên nhẫn đó cũng đang len lỏi vào đời sống thiêng liêng của giới tu sĩ chúng ta. Chúng ta dễ dàng từ bỏ việc cầu nguyện khi không được đáp ứng những nguyện vọng của mình, và nhất là khi không được như ý muốn của bản thân.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu muốn mời gọi chúng ta hãy sống chậm rãi và kiên nhẫn với niềm hy vọng. Hãy hết lòng kiên nhẫn tìm đến với Người để rồi chúng ta tìm gặp được Thiên Chúa trong cuộc sống của mình.

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Chúa biết chúng con cần gì và điều gì là tốt cho chúng con. Chúng con xin lỗi Chúa vì những phút giây vội vã, chúng con đã đánh mất đi điều quý giá trong đời sống của mình đó là thời gian ở bên Chúa. Xin cho chúng con biết nhận ra đâu là điều quan trọng và quý giá mà chúng con cần tìm kiếm. Và xin cho chúng con được thêm lòng kiên nhẫn khi tìm đến với Người.

Máctinô Nguyễn Hoàng Vũ

Thứ Sáu – Ngày 13 – Tháng 10

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXVII

Bài đọc : Ge 1,13-15.2,1-2

Tin Mừng : Lc 11,15-26

Khi ấy, Đức Giêsu trừ một tên quỷ, nhưng có mấy người lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bêendêbun mà trừ quỷ.” Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Xatan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? … bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bêendêbun mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Bêendêbun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được…

CHỌN LỰA CHÚA

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu trừ quỷ cho một người để giải thoát cho người ấy. Qua đó, Ngài mời gọi chúng ta phải có thái độ dứt khoát, chọn Chúa hay chọn ma quỷ.

Giữa khó khăn và trở ngại, thử thách và đau khổ trong cuộc sống, nhiều người ngày nay tỏ ra nghi ngờ về sự hiệu hữu và quyền năng của Thiên Chúa. Đối với họ, Thiên Chúa như bất lực và quyền lực ma quỷ đã thắng thế. Họ nghĩ rằng Thiên Chúa không làm được gì để ngăn chặn sự dữ. Và nhiều người trong chúng ta đã trách Chúa trong những lúc gặp đau khổ và khó khăn. Thế nhưng, họ đâu biết rằng Thiên Chúa luôn quan tâm, yêu thương, nâng đỡ và luôn ở bên cạnh con người trong mọi nơi mọi lúc. Và hơn thế nữa, Thiên Chúa để cho con người được tự do chọn lựa trong cuộc sống của mình, một là chọn Chúa, hai là bỏ Chúa mà chạy theo ma quỷ. Thực tế, nhiều lúc con người chúng ta chỉ biết nhớ đến Chúa và trách Chúa trong những lúc gặp cảnh gian nan, còn trong những lúc bình an và hạnh phúc thì quên Chúa hoặc bỏ rơi Chúa một cách dễ dàng.

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy những thói hư tật xấu đều phát xuất từ tận cõi lòng của mỗi người chúng ta. Vì thế, muốn diệt trừ tội ác thì chúng ta phải cải hóa lòng trí, chạy đến bên Chúa hằng ngày để sống theo gương Chúa là yêu thương và phục vụ tha nhân.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cởi bỏ con người cũ và quên đi cái tôi ích kỷ của mình, để chúng con biết chọn Chúa là cùng đích của đời sống. Xin Chúa hướng dẫn chúng con trong mọi hoàn cảnh, để Chúa luôn đồng hành cùng chúng con vượt qua mọi khó khăn và tội lỗi trong cuộc sống trần gian này.

Phanxicô Nguyễn Quốc Vương

Thứ Bảy – Ngày 14 – Tháng 10

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXVII

Thánh Callistô, giáo hoàng, tử đạo (Đ)

Bài đọc : Ge 4,12-21

Tin Mừng : Lc 11,27-28

Khi ấy, Đức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.”

HẠNH PHÚC THẬT

Mỗi người chúng ta, ai cũng muốn tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình, dù đó chỉ là những niềm hạnh phúc giản đơn. Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã chỉ ra cách thức để đạt được hạnh phúc đích thực: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Chúa”.

Chúng ta có cảm giác rằng, ở đây Đức Giêsu coi trọng mối dây liên hệ đức tin hơn mối liên hệ huyết nhục. Điều này không có nghĩa là Đức Giêsu muốn phủ nhận mối liên hệ với mẹ Người, nhưng người muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc thực hành lời Chúa mà Đức Maria là mẫu gương tuyệt vời cho mọi kitô hữu.

Là những người Kitô hữu, chúng ta cũng có cơ hội thông phần trong việc lãnh nhận mối phúc này thông qua việc tuân giữ và thực hành lời Chúa trong đời sống đạo của mình. Trong thực tế, không phải ai cũng có sự hiểu biết thấu đáo về việc lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Vẫn còn có nhiều người quan niệm rằng chu toàn việc cầu nguyện, đọc kinh, đi lễ hằng ngày là đủ cho việc tuân giữ và thực thi lời Chúa, hay khi thực hành lời Chúa, chúng ta lại bị chi phối quá nhiều bởi hư danh. Chúng ta muốn người khác nhìn thấy mình là người thánh thiện, công chính, muốn cho họ nhìn thấy mình đã làm được nhiều điều cho tha nhân. Quả thật, nếu chúng ta tuân giữ và thực hành lời Chúa với lòng khiêm tốn và sự khiêm nhường thì sẽ đẹp lòng Chúa biết bao.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn biết noi theo mẫu gương của Mẹ Maria trong việc tuân giữ và thực thi lời Ngài.

Giuse Trương Vĩnh Tường

Bài trướcHành trình tìm kiếm Ơn Gọi Thánh Hiến từ Hội Dòng Ngôi Lời và Dòng Nữ Tỳ Thánh Linh Truyền Giáo
Bài tiếp theoNgôi Nhà Tình Thương – anh chị Tường + Việt, Sông Pha, Phan Rang

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.