Thư Mục Vụ mừng Ngọc Khánh Giáo phận của Đức Giám Mục Nha Trang

0
541
Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
(Luca 1, 50 )
Trọng kính Đức Cha Phaolô, nguyên Giám mục Giáo phận Nha Trang,
Kính thưa Cha Tổng đại diện Giuse,
quý Đức Ông, quý Cha Đại diện Giám mục,
quý Cha Quản Hạt và tất cả quý Cha,
Kính thưa quý Bề trên các Hội Dòng, quý Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh,
Kính thưa  Anh Chị Em tín hữu giáo dân trong đại gia đình Giáo phận,

Anh chị em thân mến,

Trong Năm thánh Lòng Thương Xót của Giáo hội toàn cầu, đại gia đình Giáo phận long trọng mừng “Năm Thánh Giáo phận Nha Trang” , để tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân 60 năm hình thành và phát triển. Chúng ta tri ân Đức Giáo Hoàng Piô XII, Đấng đã đoái thương ban Tông Sắc ‘’ Crescit Laetissimo ‘’ ( ‘’ Hội thánh phát triển bằng một dấu hiệu rất đáng vui mừng  ‘’ ), ngày 5 tháng 7 năm 1957, thiết lập Tân Giáo phận Tông Tòa, tên gọi là NHA TRANG; đồng thời đặt Đức cha Marcel Raymond Piquet Lợi, thuộc Hội Truyền giáo Thừa sai Paris (MEP) làm Giám mục Đại diện Tông Tòa Nha Trang. Chúng ta cũng vô cùng tri ân Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII, Đấng đã ban Tông Sắc ‘’ Venerabilium Nostrorum ‘’ ( ‘’ Chư Huynh đáng kính của chúng tôi ‘’ ), ngày 24 tháng 11 năm 1960, thiết lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam, nâng NHA TRANG, từ địa vị Giáo phận Tông Tòa, trở thành Giáo phận Chính Tòa NHA TRANG; đồng thời tiếp tục đặt Đức cha Marcel Raymond Piquet Lợi làm Giám mục Chính Tòa Nha Trang. Qua dòng thời gian 60 năm, Thiên Chúa đã hướng dẫn Giáo phận vượt qua những thăng trầm của lịch sử, để ngày hôm nay chúng ta đồng tâm nhất trí xướng lên lời ca ngợi : ‘’ Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương ‘’. Do đặc ân của Tòa thánh, đại gia đình Giáo phận Nha Trang được hưởng nguồn hồng ân thiêng liêng phong phú trong suốt thời gian mừng Ngọc Khánh 60 năm của Giáo phận, kể từ ngày 19 tháng 3 năm 2016 đến lễ trọng kính các Thánh Tử đạo Việt Nam, 24 tháng 11 năm 2017.

1. Nha Trang là phần đất Chúa chọn để Tin Mừng cứu rỗi của Chúa được loan báo tại địa phương nầy.

Thật vậy, trong dịp này, nhìn lại nguồn gốc, những bước hình thành và phát triển của đạo thánh Chúa tại địa phương, chúng ta vô cùng xúc động và hãnh diện khi được biết từ dòng máu tử đạo, Giáo phận Nha Trang đã ra đời. Chúng ta như muốn mặc lấy tâm tình của Đức hồng y Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, khi còn là Giám mục Giáo phận, trong Thư mục vụ vào năm 1971, ngài đã viết: “ Chúa Quan Phòng đã khấng chọn một chỗ khó nghèo trong Miền Nam : đất Nha Trang, Giáo phận nhà của chúng ta, để đón tiếp Đức Giám Mục đầu tiên ( Đấng kế vị các Tông đồ là Đức cha Pierre Lambert de la Motte, mà chúng ta gọi theo tiếng Việt Nam là ‘’ Đức cha Lâm Bích ‘’ ), nơi một Giáo xứ khiêm tốn, thời ấy còn gần biển, đó là Giáo xứ Chợ Mới….. Khi nhắc lại lịch sử Giáo phận nhà, tôi chắc rằng lòng anh chị em cảm động, biết ơn, hãnh diện và tin tưởng. Cảm động vì trên muôn nẻo đường ta đi, đã được in các dấu chân các vị Thừa sai, các Linh mục bản xứ, đem Tin Mừng đến cho chúng ta, giữa bao nhiêu hiểm nguy. Cảm động vì thấy những cửa biển Nha Trang, Phan Rang, là những nơi đón tiếp các vị truyền giáo cặp bến, đầy lo sợ giữa đêm khuya hoang vắng. Cảm động khi thấy những núi xanh, rừng rậm, nơi mà giáo dân ẩn lánh trong cơn bắt bớ ….. ”’. Đẹp thay, những bước chân gieo mầm cứu rỗi ! Như vậy, đối với Giáo phận Nha Trang, đó là những bước chân của biết bao vị Chủ chăn tiền bối, của các nhà thừa sai thuộc nhiều dòng tu và nhiều quốc tịch khác nhau; của nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ, chủng sinh, giáo dân, từ nhiều thế kỷ qua, kẻ trước, người sau, đã dấn bước đem ánh sáng đức tin đến cho các bậc tổ tiên của chúng ta. Các tông đồ của Chúa đã đi theo các dòng sông, bôn ba trên các nẻo đường đồng ruộng và núi rừng cheo leo hiểm trở, bất chấp gian khổ do khí hậu khắc nghiệt, và nhất là xuyên qua những cuộc bách hại ác liệt, để gieo vãi hạt giống Phúc Âm. Các ngài gieo vãi trong nước mắt, với niềm hy vọng là Chúa sẽ cho gặt hái trong vui mừng. Và lịch sử đã minh chứng rằng: nước mắt và máu đào của các chứng nhân đức tin đổ ra thấm vào lòng đất của Giáo phận; nhờ đó, ngày hôm nay mùa gặt đức tin thật phong phú. Số Kitô hữu gia tăng, sự phong phú của các ơn gọi linh mục, tu sĩ và tông đồ giáo dân, các giáo xứ, các hội dòng và đông đảo các cộng đoàn tu sĩ nam nữ, đại chủng viện Sao Biển, chủng viện Lâm Bích… là hoa quả hiển nhiên trổ sinh từ những hạt giống Phúc Âm đã được các thế hệ tông đồ gieo vãi. Chúng ta dâng lời cảm tạ và nguyện làm lan tỏa hồng ân đức tin cao quý tại Giáo phận chúng ta.

2.Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Năm thánh của Giáo phận được khai mạc vào ngày lễ kính Thánh Cả Giuse, Đấng mà Kinh Thánh ca ngợi là người công chính, người biết kính sợ Chúa. Truyền thống của Hội thánh gợi lên hình ảnh tuyệt đẹp của Thánh Giuse, khiêm nhượng, hiền lành, ý thức giới hạn và thân phận thấp hèn, bé nhỏ của mình.  Theo gương của Tổ phụ Abraham và các Tổ tiên, các bậc tiền bối, sau khi biết rõ Thánh Ý của Thiên Chúa, Thánh Giuse đã ngoan ngoãn và mau mắn thực hiện như lời Chúa truyền : ‘’ Hỡi Giuse, con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình….. Bà sẽ sinh một Con trai mà ông đặt tên là Giêsu; vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội ‘’. Điều nầy gợi lại tình yêu thương vô biên của Thiên Chúa : ‘’ Thiên Chúa yêu mến thế gian đến nỗi đã ban Người Con Một, để phàm ai tin vào Con của Người, thì khỏi phải diệt vong, nhưng có sự sống đời đời ‘’ ( Ga. 3, 16 ). Thánh Giuse đã trở nên cao cả, vì đã đón nhận Đức Maria về nhà mình, sống chan hòa trong cuộc đời của mình; Ngài đã cùng Đức Trinh Nữ Maria cảm nhận được tình thương Thiên Chúa, đồng thời cuộc sống êm đềm và hạnh phúc của các Ngài như mở ra niềm hy vọng cho mọi người thuộc mọi thế hệ tin tưởng, cậy trông vào lòng thương xót của Thiên Chúa trong mọi trạng huống của cuộc đời. Hình ảnh của Thánh Giuse, người công chính; hình ảnh  của Đức Maria, người mà muôn thế hệ ngợi khen là diễm phúc; như thay mặt cho toàn thể nhân loại được cứu độ, xướng lên tâm tình tạ ơn trong bản thánh ca Magnificat : ‘‘ Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người  ‘’. ( Luca 1, 50 ). Tâm tình của Đức Maria cũng như của Thánh Giuse làm vang vọng lại lời tuyên xưng của Dân Chúa thuộc mọi thời đại; trong Năm thánh nầy, lời tuyên xưng tuyệt vời đó phù hợp cách riêng cho đại gia đình Giáo phận chúng ta: ‘’ Vì lòng thương xót của Chúa bền vững muôn đời ‘’’. Lời tuyên xưng nầy trở nên như một điệp khúc được lập đi lập lại trong suốt dòng lịch sử đầy yêu thương của Thiên Chúa với Dân Người; chính vì tình yêu thương mà Thiên Chúa đã biến những biến cố, những thăng trầm trong  đời sống của Giáo phận Nha Trang chúng ta trở thành lịch sử cứu độ. Thật vậy, Vị Giám mục tiên khởi của Giáo phận Nha Trang, Đức cha Marcel Piquet Lợi (1957-1966+) đã chọn phương hướng mục vụ là ‘’ Để trong mọi sự Thiên Chúa được hết lòng yêu mến ‘’. Ngài đã noi theo con đường nên thánh của Đức Trinh Nữ Maria khi Ngài vạch hướng đi cho mình, cho Giáo phận và các thành phần Dân Chúa : Mẹ Vô nhiễm, Mẹ Sao Biển, Mẹ Khiết tâm, Mẹ Chiêm niệm; và may mắn làm sao là các Đấng kế vị Ngài đều đi theo và làm sáng tỏ linh đạo tuyệt vời đó : Đức Giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận (1967-1975) trong ‘’ Vui mừng và Hy vọng ‘’ luôn vững vàng tin tưởng ở Mẹ Hy vọng; Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa (1975-2009), ‘’ Trong Tinh thần và Chân lý ‘’, với sự trợ lực của Đức Giám mục Phó Phêrô Nguyễn Văn Nho (1997-2003+) ( ‘’ hiền lành và Khiêm nhượng ‘’ ) và Đức Giám mục Phó Giuse (2005- 2009) (‘’ Ngài đã yêu thương họ đến cùng ‘’), đã chăm sóc Giáo phận theo con đường của Mẹ Xin vâng và Mẹ Từ bi; Đức Giám mục Giuse Võ Đức Minh tiếp nối sứ vụ mục tử của các vị Tông đồ tiền nhiệm luôn nổ lực làm vang vọng lại hình ảnh của Mẹ Dâng mình và quy tụ toàn thể Giáo phận quanh Mẹ Nhân lành tại Trung tâm hành hương của Giáo phận cuối dãy Trường Sơn ở vùng núi Khánh Vĩnh.  Như vậy, 60 năm qua, các thế hệ tín hữu của Giáo phận Nha Trang vững tin vào chân lý : ‘Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người ‘’, khi thường xuyên nhắc nhở nhau kiên trì đi theo con đường mà Mẹ đã đi, để luôn có Mẹ hiện diện và đồng hành trong cuộc sống :

* Mẹ Vô nhiễm ( Mẹ là Đấng Thánh bổn mạng của Giáo phận );
* Mẹ Sao Biển ( Mẹ soi sáng mái trường đào tạo và đời sống của hàng giáo sĩ );
* Mẹ Khiết Tâm ( Mẹ là mẫu gương cho người sống đời thánh hiến );
* Mẹ Chiêm niệm ( Mẹ là Thầy dạy cầu nguyện chiêm niệm của những đan tu);
* Mẹ Hy vọng (Mẹ đồng hành trên ‘’ Con đường Hy vọng ‘’ ) ;
* Mẹ xin vâng ( Tiếng ‘’ Xin vâng ‘’ của Mẹ vượt thời gian và không gian ) ;
* Mẹ Từ bi ( Mẹ an ủi con cái Mẹ giữa những gian truân thử thách ) ;
* Mẹ Dâng mình ( Mẹ mở đường cho các thế hệ vui sống trong Nhà Chúa ) ;
* Mẹ nhân lành ( Mẹ chiếu tỏa lòng thương xót của Chúa cho mọi người ) .

3.Tạ ơn–Vui mừng–Hy vọng.

Khi cử hành Năm thánh mừng Ngọc Khánh 60 năm ngày thành lập Giáo phận ( 1957-2017 ), chúng ta không quên bầu khí sốt sắng và phong phú của Giáo phận khi mừng Kim Khánh 50 năm ( 1957-2007 ). Phương châm “ Tri ân – Sám hối – Phát triển ‘’ đã giúp mọi người chúng ta tích cực trở về nguồn trong tinh thần hiếu thảo và khiêm tốn hoán cải nếp sống để góp phần xây dựng nếp sống chan hòa tình nghĩa yêu thương, hiệp nhất trong đại gia đình Giáo phận. Vì thế, ngày hôm nay chúng ta hân hoan cảm tạ hồng ân của Thiên Chúa và cám ơn nhau về sự phát triển kỳ diệu của Giáo phận, cách riêng trong thời gian vừa qua, khởi từ 21 Giáo xứ với 39.500 giáo dân (năm 1957), đến 52 Giáo xứ với 99.500 giáo dân (năm 1975), đến 72 Giáo xứ với 184.800 giáo dân (năm 2007); và nay ( 2016 ), Giáo phận chúng ta đã có 106 Giáo xứ, 9 Giáo Hạt với trên 210.000 giáo dân. Chúng ta làm sao quên được niềm vui và hồng ân trong ngày khai mạc Năm thánh Lòng Thương Xót 14.12.2015, với sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô và của Tòa thánh; trong ngày đó, Giám mục Giáo phận Nha Trang ở giữa Linh mục đoàn như được bao quanh bởi trên mươi ngàn tín hữu gồm các Chủng sinh Sao Biển, Chủng sinh Lâm Bích, đông đảo Tu sĩ nam nữ và giáo dân đại diện của toàn thể các Giáo xứ trong Giáo phận,  Chúa đã thương ban cho chúng ta có Nghi lễ Cung hiến trọng thể Đền thánh Mẹ Nhân Lành, trung tâm hành hương của toàn thể Giáo phận tại vùng đất truyền giáo Khánh Vĩnh thân thương.

Nhìn lại dòng thời gian 60 năm Giáo phận, chúng ta sẽ không ngừng Tạ ơn Thiên Chúa, tri ơn các bậc tiền nhân và biết ơn nhau; Nhìn vào hiện tại của Giáo phận, chúng ta vui mừng, tin tưởng, để luôn yêu thương và hợp tác với nhau trong việc xây dựng Hội thánh và phát triển công việc loan báo Tin mừng; chúng ta sẽ đặc biệt quan tâm đến những người nghèo khổ, những người bị bỏ rơi, những người sống ở vùng sâu, vùng xa, …; và hướng về tương lai, chúng ta vững vàng trong niềm hy vọng, đặc biệt hy vọng người cha của chúng ta là Đức Hồng Y Tôi Tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận sẽ sớm được Hội Thánh tuyên phong là Đấng Thánh.

Nguyện xin Thánh cả Giuse, người Cha công chính cùng với Mẹ Maria, Mẹ Vô nhiễm nguyên tội, Mẹ Nhân Lành,  chúc lành cho mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận Nha Trang thân yêu; quy tụ và hướng dẫn tất cả chúng con đến suối nguồn ân sủng trào dâng từ lòng thương xót của Chúa Cha; để chúng con, trong vui mừng và hy vọng, ra đi loan báo và làm chứng về tình thương của Thiên Chúa cho anh em đồng loại của chúng con.
Thân ái kính chào anh chị em.

Tòa Giám Mục Nha Trang, ngày 14 tháng 9 năm 2016,
Lễ suy tôn Thánh giá Chúa Giêsu.

+ Giuse Võ Đức Minh
Giám mục Giáo phận Nha Trang

Bài trướcVideo Đại Chủng Viện của 3 miền Khai giảng Năm học mới 2016 – 2017
Bài tiếp theoLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm C

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.