Giáo họ Vinh Hà Khánh Thành Đền Thánh Antôn trong ngày khai mạc Tuần Chầu Lượt

0
875

Ngày 09/06 vừa qua, Giáo họ biệt lập Vinh Hà (hạt Buôn Hô) đã long trọng tổ chức Thánh lễ Tạ ơn, khai mạc tuần Đền bồi Chúa Giêsu Thánh Thể thay cho toàn Giáo phận.

Về hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn có Cha Tổng đại diện Stêphanô Nguyễn Xuân Đậu, Quý Cha trong và ngoài Giáo hạt Buôn Hồ, Quý Cha trong Tỉnh Dòng Ngôi Lời cùng Quý nam nữ Tu sĩ và đông đảo bà con giáo dân. Và cũng trong Thánh Lễ này, Cha Tổng Đại diện đã chủ sự Nghi thức cắt băng Khánh thành Tượng đài Đền Thánh Antôn và làm phép khuôn viên Nhà xứ.

 

Đền Thánh Antôn tọa lạc trong khuôn viên Nhà Thờ Giáo họ Vinh Hà, thuộc thôn Nam Anh, xã Chư Kpô, huyện Krông Buk, tỉnh Đắc Lắc. Với diện tích khuôn viên đền hơn 3000m2, tượng Thánh Antôn được các nhà điêu khắc đục trên một tảng đá nguyên khối, nặng gần 4 tấn, có chiều cao 3,3m và 1,5m chiều rộng. Trong suốt thời gian 2 tháng khởi công, dưới sự chở che của Thánh cả Antôn – Bổn mạng Giáo họ và sự hướng dẫn nhiệt tình từ Cha Quản nhiệm Micae Trần Phúc Ca,SVD. Công trình Tượng đài Đền thánh được dựng lên uy nghiêm, trang trọng trên vùng đất đỏ Tây Nguyên bạt ngàn núi đồi.

Trong bối cảnh Năm Thánh Lòng Thương Xót và với bầu khí đặc biệt của 3 ngày cao điểm trong tuần Chầu lượt, Giáo họ Vinh Hà cũng long trọng tổ chức Tuần Đại Phúc, với sự giảng huấn của Quý Cha Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời Việt Nam, đó là Cha Phêrô Hồ Hà Tiến Nam,SVD với chủ đề “Thánh Thể Mầu Nhiệm Đức Tin”; Cha Máctinô Lê Quang Tuấn,SVD với chủ đề “Thánh Thể Bí Tích Lòng Thương Xót” và, Cha Phanxicô Nguyễn Tất Đạt,SVD với chủ đề “Thánh Thể Nơi Gặp Gỡ Tình Yêu”.

 

Quả vậy, Tuần Đại Phúc là thời gian thuận tiện và là ngày cứu độ, vì qua các nghi thức đầy trang nghiêm và sốt sắng, Cộng đoàn Tín hữu đã có nhiều thời gian để nhìn lại con người và cuộc sống của mình trong các mối tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính bản thân mình. Chính tội lỗi và lối sống đầy tính xác thịt của con người đã làm sứt mẻ các mối tương quan vốn tốt đẹp ấy, và đánh mất tình trạng công chính nguyên thủy, làm lu mờ hình ảnh Thiên Chúa nơi mỗi con người. Qua thời gian của Năm Thánh cũng và nhất là Tuần Đại Phúc, Thiên Chúa tuôn đổ dồi dào ơn thánh của Người, nhờ lời cầu bầu của thánh Antôn, Bổn mạng của giáo họ Tuần Đại Phúc đã thực sự giúp các tâm hồn được ơn hoán cải, thực hiện một cuộc trở về với Thiên Chúa.

Giáo họ Vinh Hà

20160609_084846 20160609_084850 20160609_085153 20160609_085225 20160609_085236 20160609_085316 20160609_085324 20160609_090216 20160609_090227 20160609_091227 20160609_091322 20160610_084402 20160610_085427 20160610_085449 20160610_085644

 

Bài trướcNguồn sống mới từ Ân sủng Phục Sinh
Bài tiếp theoTản mạn về Ách và Gánh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.